Lưu Bút
Bạn đã đến đây mời ngồi lại
Dùng chén trà thanh vừa mới pha
Nếu vui để lại đôi ba chữ
Hoặc cứ đề thơ trên vách nhà
Yên Sơn
261 entries.
Thơ thời đọc để làm chi
Thưởng thơ giáng bút đề ghi mấy hàng
***
Hanh hanh tưởng nắng Saigon
Ngập tràn hạnh phúc tưởng son ỡm ờ
Tựa đầu, tưởng suối mộng mơ
Miên man dáng cũ thẫn thờ nơi đâu
Ngày bảy tháng bảy mưa ngâu
Cầu vồng bảy sắc, sắc nào sắc xanh
Trời thu có nắng vàng hanh
Xoay vần sanh tử, xa đành nao nao
Nguyệt hằng sáng sáng nghìn sao
Hư không vằng vặc sao nào cũng em
Khao khát nhớ, mong muốn thèm
Miên man hồi tưởng bên rèm cùng nhau
Khao khát nhớ, chua xót đau
Ái biệt ly khổ, biển sầu mông mênh
D&L
Thưởng thơ giáng bút đề ghi mấy hàng
***
Hanh hanh tưởng nắng Saigon
Ngập tràn hạnh phúc tưởng son ỡm ờ
Tựa đầu, tưởng suối mộng mơ
Miên man dáng cũ thẫn thờ nơi đâu
Ngày bảy tháng bảy mưa ngâu
Cầu vồng bảy sắc, sắc nào sắc xanh
Trời thu có nắng vàng hanh
Xoay vần sanh tử, xa đành nao nao
Nguyệt hằng sáng sáng nghìn sao
Hư không vằng vặc sao nào cũng em
Khao khát nhớ, mong muốn thèm
Miên man hồi tưởng bên rèm cùng nhau
Khao khát nhớ, chua xót đau
Ái biệt ly khổ, biển sầu mông mênh
D&L
Tìm đâu trong cõi tử sinh
Những gì tuyệt đối thân sinh kiếp người
Nhìn trăng, trăng nhoẻn miệng cười
Hỏi trời, trời vẫn rực cười nơi nơi
Đất tròn xoay mãi người ơi !
Không gian vô tận, nơi nơi khó tường
Thế giới hải, nghiệp mờ vương
Làm sao trong một kiếp tường tử sinh
Xoay quanh những nợ đồng sinh
Trăn trăn trở trở cũng mình với ta
Thân mạng cũng chính là ta
Thường, hoài, tưởng tưởng..lại ta với mình
Ngày ngày nhắc nhớ tử sinh
Than thân trách phận, lo mình thân sau
Thân nào sinh tử cũng mau
Mãi vòng sinh tử, lao đao tứ loài..!!!
Thân thời giả tạm chớ hoài
Mạng thời luân chuyển, mệt nhoài tứ chi
Đã sinh phải tử sầu bi
Khổ đau thương tiếc mãi đi không về
.............
Nương theo sinh tử muôn bề
Tỏ tường nhân quả, đường về Chân như
Nhận chân như nhất thực hư
Có không thực thể , như như sáng ngời
Trời Xuân thân gởi mấy lời
Tặng người thi sĩ một đời tiếc thương
Người D&L
Những gì tuyệt đối thân sinh kiếp người
Nhìn trăng, trăng nhoẻn miệng cười
Hỏi trời, trời vẫn rực cười nơi nơi
Đất tròn xoay mãi người ơi !
Không gian vô tận, nơi nơi khó tường
Thế giới hải, nghiệp mờ vương
Làm sao trong một kiếp tường tử sinh
Xoay quanh những nợ đồng sinh
Trăn trăn trở trở cũng mình với ta
Thân mạng cũng chính là ta
Thường, hoài, tưởng tưởng..lại ta với mình
Ngày ngày nhắc nhớ tử sinh
Than thân trách phận, lo mình thân sau
Thân nào sinh tử cũng mau
Mãi vòng sinh tử, lao đao tứ loài..!!!
Thân thời giả tạm chớ hoài
Mạng thời luân chuyển, mệt nhoài tứ chi
Đã sinh phải tử sầu bi
Khổ đau thương tiếc mãi đi không về
.............
Nương theo sinh tử muôn bề
Tỏ tường nhân quả, đường về Chân như
Nhận chân như nhất thực hư
Có không thực thể , như như sáng ngời
Trời Xuân thân gởi mấy lời
Tặng người thi sĩ một đời tiếc thương
Người D&L
Buổi sáng đi làm hơi sương nhè nhẹ
Nửa vầng trăng rực rỡ sáng trên đầu
Xuống xe bước chậm lên cầu
Để nghe lành lạnh hương Thu dịu dàng
Nhìn trăng sáng cất lời than bi thiết
Nợ áo cơm quả thiệt uổng một đời
Hỏi ai được mấy ngày vui
Trăm năm làm kiếp con nguời… khổ chưa?
YS
Thân tặng Thi sĩ
Thái Tử Đạt Đa bước chân nhè nhẹ
Trải không gian Nhật Nguyệt sáng rực đầu
Thong thả lướt nhẹ qua cầu
An nhiên thanh thoát, nào vương dịu dàng
Nhật Nguyệt sáng soi tứ loài thống thiết
Giác ngộ nương dư nghiệp nuôi mạng đời
Như nhiên như thực tỏ vui
Lao đao sinh tử ! Tứ loài khổ chưa !!!
TMT
Nửa vầng trăng rực rỡ sáng trên đầu
Xuống xe bước chậm lên cầu
Để nghe lành lạnh hương Thu dịu dàng
Nhìn trăng sáng cất lời than bi thiết
Nợ áo cơm quả thiệt uổng một đời
Hỏi ai được mấy ngày vui
Trăm năm làm kiếp con nguời… khổ chưa?
YS
Thân tặng Thi sĩ
Thái Tử Đạt Đa bước chân nhè nhẹ
Trải không gian Nhật Nguyệt sáng rực đầu
Thong thả lướt nhẹ qua cầu
An nhiên thanh thoát, nào vương dịu dàng
Nhật Nguyệt sáng soi tứ loài thống thiết
Giác ngộ nương dư nghiệp nuôi mạng đời
Như nhiên như thực tỏ vui
Lao đao sinh tử ! Tứ loài khổ chưa !!!
TMT
Mời anh một chén núi sông
Nâng ly biển đảo, cạn dòng phù sa
Nghiêng vai chung gánh sơn hà
Đẹp lòng Tiên Tổ, Ông Cha đã từng
Tây Nguyên trả lại núi rừng
Lấp dòng Bauxite đón Xuân trở mình
Chia nhau một cốc ân tình
Dẫu cho lỡ vận cũng đành đưa chân
Mai vàng trụi lá ngoài sân
Bắc phong lạnh buốt… mùa Xuân chưa về!
YS
Mồng 4 Tết
họa
Cảm anh trả nghĩa non sông
Vững vàng biển đảo, tràn dòng phù sa
Thẳng lưng quang gánh sơn hà
Xứng danh con cháu, vốn là Việt Nam
Tây Bắc đến Tây Nguyên kham
Một màu xanh thẳm, Việt Nam trở mình
Dạt dào nồng thắm ân tình
Khen thay thống nhất, phận dành thật chân
Đại Hàn phủ kín trời sân
Mỏi mòn trông ngóng... Lập Xuân chưa về !
TMT
Nâng ly biển đảo, cạn dòng phù sa
Nghiêng vai chung gánh sơn hà
Đẹp lòng Tiên Tổ, Ông Cha đã từng
Tây Nguyên trả lại núi rừng
Lấp dòng Bauxite đón Xuân trở mình
Chia nhau một cốc ân tình
Dẫu cho lỡ vận cũng đành đưa chân
Mai vàng trụi lá ngoài sân
Bắc phong lạnh buốt… mùa Xuân chưa về!
YS
Mồng 4 Tết
họa
Cảm anh trả nghĩa non sông
Vững vàng biển đảo, tràn dòng phù sa
Thẳng lưng quang gánh sơn hà
Xứng danh con cháu, vốn là Việt Nam
Tây Bắc đến Tây Nguyên kham
Một màu xanh thẳm, Việt Nam trở mình
Dạt dào nồng thắm ân tình
Khen thay thống nhất, phận dành thật chân
Đại Hàn phủ kín trời sân
Mỏi mòn trông ngóng... Lập Xuân chưa về !
TMT
Cám ơn TMT đã thường xuyên ghé thăm trang nhà cùng những bài họa.
Chúc Năm Mới vạn sự như ý.
Chúc Năm Mới vạn sự như ý.
Gửi em một chén quê nhà
Một ly non nước làm quà đầu năm
Gửi em đôi mắt mờ câm
Từ quê hương lạ mưa đầm đìa rơi
Gửi em một cụm mây trời
Xuôi về bên đó nặng lời nhớ thương
Tết bên nầy chỉ còn hương
Là cơn gió thốc trong vườn hoa xuân
Giao thừa nghe pháo đì đùng
Nổ trong hồn… đỏ từng ngăn tim sầu
Xuân năm xưa nay còn đâu
Khi chân chạm gót bên cầu tử sinh
Gửi em một giọt bâng khuâng
Của người xa xứ đón Xuân năm này
YS
Nhâm Thìn 2012
Họa
Gửi anh cả nước non nhà
Một tình quê cũ, hương quà trọn năm
Gửi anh trong vắt lặng câm
Từ làng xưa nhớ vẫn dầm mưa rơi
Gửi anh chín cõi tuần trời
Xuôi Thái Bình biển đưa lời tiếc thương
Tết đây thoang thoảng xưa hương
Là dư âm vọng nẻo đường trời xuân
Giao thừa Bát Nhã ân cần
Ngân vang chuông trống cân phân bặt sầu
Xuân như Xuân, người mãi đâu ??
Khi hoàng hôn xuống, sắc mầu lai sinh
Gửi anh trăn trở bâng khuâng
Của tình duy nhất như Xuân tiết này
TMT
Một ly non nước làm quà đầu năm
Gửi em đôi mắt mờ câm
Từ quê hương lạ mưa đầm đìa rơi
Gửi em một cụm mây trời
Xuôi về bên đó nặng lời nhớ thương
Tết bên nầy chỉ còn hương
Là cơn gió thốc trong vườn hoa xuân
Giao thừa nghe pháo đì đùng
Nổ trong hồn… đỏ từng ngăn tim sầu
Xuân năm xưa nay còn đâu
Khi chân chạm gót bên cầu tử sinh
Gửi em một giọt bâng khuâng
Của người xa xứ đón Xuân năm này
YS
Nhâm Thìn 2012
Họa
Gửi anh cả nước non nhà
Một tình quê cũ, hương quà trọn năm
Gửi anh trong vắt lặng câm
Từ làng xưa nhớ vẫn dầm mưa rơi
Gửi anh chín cõi tuần trời
Xuôi Thái Bình biển đưa lời tiếc thương
Tết đây thoang thoảng xưa hương
Là dư âm vọng nẻo đường trời xuân
Giao thừa Bát Nhã ân cần
Ngân vang chuông trống cân phân bặt sầu
Xuân như Xuân, người mãi đâu ??
Khi hoàng hôn xuống, sắc mầu lai sinh
Gửi anh trăn trở bâng khuâng
Của tình duy nhất như Xuân tiết này
TMT
Con Rồng sắp sửa tới nay mai
Ngó lại thân mình chẳng giống ai
Lỡ lính, lỡ quan từ quá khứ
Nửa thầy, nửa thợ đến tương lai
Năm tàn, tháng tận đành than vắn
Xuân đến, xuân đi chỉ thở dài
Quê hương vạn dặm mờ sương khói
Biết đến bao giờ vui nắng mai
YS
Họa
Thiên Long đã đến năm ngày nay
Ngó quanh, thân lượn như tìm ai
Lỡ hạ trần gian, tiếc quá khứ
Nửa đường nửa quán, chờ vị lai
Năm mới, tháng chờ, sao thể vắn
Xuân đang, Xuân tại, vẫn còn dài
Quê hương chỉ một màu sương khói
Biết tận thực tại thấy ngày mai
TMT
Ngó lại thân mình chẳng giống ai
Lỡ lính, lỡ quan từ quá khứ
Nửa thầy, nửa thợ đến tương lai
Năm tàn, tháng tận đành than vắn
Xuân đến, xuân đi chỉ thở dài
Quê hương vạn dặm mờ sương khói
Biết đến bao giờ vui nắng mai
YS
Họa
Thiên Long đã đến năm ngày nay
Ngó quanh, thân lượn như tìm ai
Lỡ hạ trần gian, tiếc quá khứ
Nửa đường nửa quán, chờ vị lai
Năm mới, tháng chờ, sao thể vắn
Xuân đang, Xuân tại, vẫn còn dài
Quê hương chỉ một màu sương khói
Biết tận thực tại thấy ngày mai
TMT
Chúc Yên Sơn đại huynh và gia đình một mùa Giáng Sinh an lành
ThaiNC & Michelle
ThaiNC & Michelle
Lại một mùa Giáng Sinh
Nô en thật thanh bình
Mưa Đông lất phất bay
Thông reo gió tâm tình
Tiếng ai như thở dài
Sầu Đông nhớ bi ai
Quá khứ hồi lãng đãng
Hiện tại mãi phân hai
Đời thật chẳng chi sai
Bởi phân vân rẽ hai
Lưu luyến bóng ngày qua
Chìm hư ảo thiên thai
***
Non Yên dáng Hạ Long
Tiên Tử tưởng Lạc Long
Ngọa, Tiềm, Thăng, Phục đủ
Bay xa chỉ Tinh Long
Chúc mừng Giáng Sinh 2011
TMT
Nô en thật thanh bình
Mưa Đông lất phất bay
Thông reo gió tâm tình
Tiếng ai như thở dài
Sầu Đông nhớ bi ai
Quá khứ hồi lãng đãng
Hiện tại mãi phân hai
Đời thật chẳng chi sai
Bởi phân vân rẽ hai
Lưu luyến bóng ngày qua
Chìm hư ảo thiên thai
***
Non Yên dáng Hạ Long
Tiên Tử tưởng Lạc Long
Ngọa, Tiềm, Thăng, Phục đủ
Bay xa chỉ Tinh Long
Chúc mừng Giáng Sinh 2011
TMT
Còn có "nếu" thì không bao giờ đến được
Nhưng hạnh phúc vẫn bên bạn biết là bao
Xoay vòng thế cuộc lao đao
Nhớ ngày Lễ Tạ Ơn Trời mênh mông
Ơn nhà, nợ nước có không
Ơn Cha nghĩa Mẹ từng không đất trời
Ơn thân quyến thuộc người ơi
Ơn tình bằng hữu đầy vơi cõi người
Nhưng hạnh phúc vẫn bên bạn biết là bao
Xoay vòng thế cuộc lao đao
Nhớ ngày Lễ Tạ Ơn Trời mênh mông
Ơn nhà, nợ nước có không
Ơn Cha nghĩa Mẹ từng không đất trời
Ơn thân quyến thuộc người ơi
Ơn tình bằng hữu đầy vơi cõi người
Thân mến chúc tất cả thi văn hữu, bè bạn, độc giả Trang nhà thovanyenson.com một mùa Lễ Tạ Ơn đầm ấm và hạnh phúc.
Nếu tôi có thể đến nhà thăm bạn được
Chắc tôi sẽ vui và hạnh phúc xiếc bao
Quanh năm lận đận, lao đao
Hôm nay có dịp thở phảo, nhẹ tênh
HAPPY THANKSGIVING TO ALL OF YOU
Tình thân.
Nếu tôi có thể đến nhà thăm bạn được
Chắc tôi sẽ vui và hạnh phúc xiếc bao
Quanh năm lận đận, lao đao
Hôm nay có dịp thở phảo, nhẹ tênh
HAPPY THANKSGIVING TO ALL OF YOU
Tình thân.
Titanic chìm sâu đại dương
Khác gì hạt cát lòng đại dương
Khác gì hạt cát lòng đại dương
Lá Thu
Lá Thu đang rơi rơi
Qua song cửa chơi vơi
Lá vẫn đang rơi rơi
Vàng quyện cả đỏ tươi
Anh thấy môi em thắm
Nụ hôn trong lửa hạ
Với vòng tay rám nắng
Anh chan chứa bao lần
Từ độ em đi xa
Ngày trở nên dài lạ
Thoáng chốc anh sẽ nghe
Tình ca mùa Đông xưa
Nhưng ,nhớ em khôn cùng
Là tất cả, em yêu
Khi lá thu trở vàng
Bắt đầu nhẹ rơi rơi…
Lá Thu đang rơi rơi
Qua song cửa chơi vơi
Lá vẫn đang rơi rơi
Vàng quyện cả đỏ tươi
Anh thấy môi em thắm
Nụ hôn trong lửa hạ
Với vòng tay rám nắng
Anh chan chứa bao lần
Từ độ em đi xa
Ngày trở nên dài lạ
Thoáng chốc anh sẽ nghe
Tình ca mùa Đông xưa
Nhưng ,nhớ em khôn cùng
Là tất cả, em yêu
Khi lá thu trở vàng
Bắt đầu nhẹ rơi rơi…
Đỏ hoe che lá úa
Trời đã ngã cuối mùa
Hoàng hôn dần phủ bóng
Lác đác giọt mưa thưa
Ôn lại kỷ niệm xưa
Phải chăng dư hay thừa
Đã chìm vào quên lãng
Dấu nhạt nhòa sau mưa
Chiều Thu hồn xa vắng
Mưa Thu trên bến vắng
Hiu hắt con đò trắng
Mời gọi mỗi ánh trăng
Trời đã ngã cuối mùa
Hoàng hôn dần phủ bóng
Lác đác giọt mưa thưa
Ôn lại kỷ niệm xưa
Phải chăng dư hay thừa
Đã chìm vào quên lãng
Dấu nhạt nhòa sau mưa
Chiều Thu hồn xa vắng
Mưa Thu trên bến vắng
Hiu hắt con đò trắng
Mời gọi mỗi ánh trăng
"Bây chừ Thu úa lá
Cánh chim trời xa xăm"
Xa xăm thì quá xa xăm
Trùng khơi bát ngát mù tăm cuối trời
Ở đây nhiều lá vàng rơi
Còn nơi chốn đó một trời đỏ hoe
Cám ơn Anne
Cánh chim trời xa xăm"
Xa xăm thì quá xa xăm
Trùng khơi bát ngát mù tăm cuối trời
Ở đây nhiều lá vàng rơi
Còn nơi chốn đó một trời đỏ hoe
Cám ơn Anne
Họa ; Dáng Thu
Mùa Thu ngang lưng đồi
Lá ửng đôi vàng đỏ
Mùa Thu qua trước ngõ
Xào xạc như lá rơi
Tiếng đàn trong chơi vơi
Dặt dìu nhịp hương gió
Gợi cung trầm tưởng nhớ
Giữa hồn Thu mênh mông
Thương tưởng sao ngập lòng
Trên nẻo về nhạt nắng
Giữa hư không yên ắng
Nhịp tim bỗng xôn xao
Thu qua anh về đâu
Khi thời gian vẫn nhịp
Sợ anh theo không kịp
Hoa cúc vàng ngoài hiên
Anh đi biết mấy tuần
Bặt tin từ lửa hạ
Bây chừ Thu héo lá
Cánh chim trời xa xăm
Mùa Thu ngang lưng đồi
Lá ửng đôi vàng đỏ
Mùa Thu qua trước ngõ
Xào xạc như lá rơi
Tiếng đàn trong chơi vơi
Dặt dìu nhịp hương gió
Gợi cung trầm tưởng nhớ
Giữa hồn Thu mênh mông
Thương tưởng sao ngập lòng
Trên nẻo về nhạt nắng
Giữa hư không yên ắng
Nhịp tim bỗng xôn xao
Thu qua anh về đâu
Khi thời gian vẫn nhịp
Sợ anh theo không kịp
Hoa cúc vàng ngoài hiên
Anh đi biết mấy tuần
Bặt tin từ lửa hạ
Bây chừ Thu héo lá
Cánh chim trời xa xăm
Xuân Hạ Thu Đông mãi vần xoay
Làm người hay tính kể tháng ngày
Đong đưa thân phận, hồn non nước
Thăng trầm vinh nhục, vơi với đầy
Ta ngồi kê kiểm tháng cũng năm
Ngày qua, ngày lại con trăng rằm
Dư âm tiếng sáo, lòng ai oán
Bóng ngã đường chiều, chỉ trăm năm
Trăm năm giứa hư không vô tận
Không gian hàm chứa những phân vân
Vô vàn trăm năm theo cát bụi
Phảng phất cuối trời mộng phù vân
Mây bay gió cuốn, nước mãi trôi
Trái dất vẫn quay vòng luân hồi
Tứ đại vận chuyển không ngừng nghỉ
Chấp ngăn, dừng trụ, chỉ đơn côi
Làm người hay tính kể tháng ngày
Đong đưa thân phận, hồn non nước
Thăng trầm vinh nhục, vơi với đầy
Ta ngồi kê kiểm tháng cũng năm
Ngày qua, ngày lại con trăng rằm
Dư âm tiếng sáo, lòng ai oán
Bóng ngã đường chiều, chỉ trăm năm
Trăm năm giứa hư không vô tận
Không gian hàm chứa những phân vân
Vô vàn trăm năm theo cát bụi
Phảng phất cuối trời mộng phù vân
Mây bay gió cuốn, nước mãi trôi
Trái dất vẫn quay vòng luân hồi
Tứ đại vận chuyển không ngừng nghỉ
Chấp ngăn, dừng trụ, chỉ đơn côi
Về chân tâm, mọi sự đều thông hiểu
Đánh mất mình thì như dại như ngây
Trùm khắp không gian muôn trùng âm điệu
Bảy sắc nàu hiển hiện cầu vồng mây
Cây vẫn luôn reo vui cùng gió gọi
Thu lác đác thời gian nhuốm ngã vàng
Ta bình thản, thời gian không dừng lại
Cõi hiện thực, thức tỉnh chỉ âm vang
Chiều về tối là côn trùng rả rích
Cõi trần ai hỏa bốc quyện hơi quanh
Nước suối trong in bóng mây tĩnh mịch
Vạn vật tuần hoàn vẫn sức sống xanh
Ta có phải là ta trong bóng nước
Kiếp phù sinh vẫn man mác trôi qua
Bao tưởng tiếc không thể nào dứt được
Phân vân, mơ hồ nên đường vẫn xa
Đánh mất mình thì như dại như ngây
Trùm khắp không gian muôn trùng âm điệu
Bảy sắc nàu hiển hiện cầu vồng mây
Cây vẫn luôn reo vui cùng gió gọi
Thu lác đác thời gian nhuốm ngã vàng
Ta bình thản, thời gian không dừng lại
Cõi hiện thực, thức tỉnh chỉ âm vang
Chiều về tối là côn trùng rả rích
Cõi trần ai hỏa bốc quyện hơi quanh
Nước suối trong in bóng mây tĩnh mịch
Vạn vật tuần hoàn vẫn sức sống xanh
Ta có phải là ta trong bóng nước
Kiếp phù sinh vẫn man mác trôi qua
Bao tưởng tiếc không thể nào dứt được
Phân vân, mơ hồ nên đường vẫn xa
Anh Sơn,
Cám ơn Anh đã mời uống cà phê..... Sẽ có dịp uống cùng cà phê cùng anh.
Little Saigon nắng vẫn đẹp, người vẫn khoẻ nhưng ưu tư nhiều trứơc hiện tình đất nước biến chuyển khá nhanh......
NMC
Cám ơn Anh đã mời uống cà phê..... Sẽ có dịp uống cùng cà phê cùng anh.
Little Saigon nắng vẫn đẹp, người vẫn khoẻ nhưng ưu tư nhiều trứơc hiện tình đất nước biến chuyển khá nhanh......
NMC
Cám ơn anh/chị Lý đã ghé thăm và an ủi:
Đâu có ai muốn buồn
Nhưng bóng chiều sắp tắt
Mình... ngọn đèn hiu hắt
Bóng thiên đường còn xa
Đâu có ai muốn buồn
Nhưng bóng chiều sắp tắt
Mình... ngọn đèn hiu hắt
Bóng thiên đường còn xa