TÌNH TỰ DƯỚI TRĂNG

ngày 15.12.10


Em gửi cho anh cành Pensée ép
Anh hiểu rồi… nghìn tâm sự ngổn ngang
Trăng đêm nay đẹp quá… ánh trăng vàng
Anh ao ước… đêm vô cùng… mãi mãi
Em hãy ngồi xuống đây nghe anh ngâm bài thơ tình ái
Dưới trăng vàng lồng lộng cuối mùa thu
Hãy lắng nghe tiếng gió nhẹ vi vu
Qua cành lá thì thầm lời gắn bó
Mùa thu đến, mùa thu đi rồi đó
Tình đôi ta ước hẹn mấy mùa trăng
Cứ nghĩ về nhau lòng đã bâng khuâng
Dù lời không tỏ như cành Pensée ép
Anh với em phải chăng vì tình nghiệp
Từ kiếp nào… mải miết kiếm tìm nhau
Hãy ngồi xuống đây cho anh nói vài câu
Trong tiền kiếp chưa một lần thổ lộ
Mây trắng trời xanh trăng vàng mấy độ
Chuyện chúng mình mai mốt sẽ về đâu
Dù kiếp này mình cũng đã gặp nhau
Nhưng muộn quá… hai mảnh đời khác biệt
Anh muốn nói với em những lời thắm thiết
Nhưng để làm gì cho cay đắng lòng thêm
Hãy ngồi xuống đây chia sẻ cùng đêm
Trăng huyền hoặc với cành Pensée ép

121999


« TRANG NHÀ »