Mưa Cuối Thu 2017
ngày 11.12.17Cuối thu rồi người có hay không
Dường nghe tiếng lá rụng trong lòng
Cảnh buồn người có vui đâu nhỉ
Mờ mịt đất trời, sương mênh mông
Kingwood đã mưa mấy hôm rồi
Mưa thu nhè nhẹ, lất phất rơi
Hồn tôi rệu rã như lá mục
Ướt đẫm, nhoẹt nhoè sắp tả tơi
Ngày tháng đi qua không chậm lại
Mặc mình quay mặt níu sau lưng
Dĩ vãng không cần cho hiện tại
Nhưng lòng sao cứ mãi bâng khuâng
Ngồi đây với tách cà phê ấm
Nhưng thấy trong lòng vẫn lạnh căm
Người ở tận phương trời xa thẳm
Có bao giờ người ghé qua thăm
Đầu tháng 12/2017
« Bè Bạn Thâm Giao | TRANG NHÀ | Có phải ta chỉ là nhánh cỏ khô » |