Một Đi Năm Bảy Lần Đi

ngày 30.06.10


Gió trăng rồi cũng đi hoang
Đời ta rồi cũng lang thang đất người
Quên rồi tháng đẹp ngày vui
Ngẩn ngơ chợt khóc, ngậm ngùi cười vang
Mây buồn bỏ ngõ lang thang
Hoa rơi lá rụng ngỡ ngàng bờ mi
Một đi năm bảy lần đi
Dấu chân kỷ niệm xanh rì hành lang
Dấu xưa bên cổng thời gian
Giật mình thảnh thót âm vang đổi dời
Mưa bay bay mãi trong đời
Ta ngồi trông cuộc lưu đày xác thân

(Trích trong tập thơ: Cho Quê Hương – Tôi – Và Tình Yêu
Xuất bản 1998)


« TRANG NHÀ »