Hơi Lạnh Đầu Thu
ngày 9.08.18Lâu rồi không gặp thăm nhau
Nhớ đêm Cổ Tích, nhớ màu Hương Xưa
Tháng Tám đã về bên suối vắng
Lũ ve sầu như đã ngủ yên
Bỗng nhớ tình em, tâm trĩu nặng
Có phải lâu rồi em đã quên
Con nước gầy lặng lờ như ngủ
Chở chiếc lá vàng, in bóng mây
Mà lòng anh bỗng như sóng vỗ
Thu đã về rồi em có hay
Mười lăm năm chẵn em còn nhớ
Trong sổ đời em, em có ghi?
Có lẽ chúng mình không duyên nợ
Nghĩa nặng tình sâu chẳng giúp gì
Hoàng hôn phủ xuống bên bờ suối
Ngồi hát vu vơ với lá hoa
Nghe nặng trái sầu, nghe tiếc nuối
Thương cuộc tình bỗng chốc phôi pha
Dường như thu đã về trước ngõ
Hơi gió qua thềm nghe lạnh căm
Nhớ em. Anh nhớ ân tình cũ
Đêm mịt mùng sâu… lạnh chỗ nằm
Đầu Tháng 8/2018
« Nói Với Các Chiến Hữu Của Tôi | TRANG NHÀ | Phượng Của Ngày Xưa » |