ĐẪM MÀU THỜI GIAN

ngày 11.02.19


Chân khua lối cỏ xôn xao
Chiều rơi bảng lảng, mây cao mấy tầng
Gió thì thầm, lá bâng khuâng
Ngày qua mệt mỏi đi dần vào đêm
Hoàng hôn rớt vội buồn tênh
Gió đông se lạnh từng miền thịt da
Ngại ngùng nhìn lại trong ta
Nghe năm tháng gọi, sương pha mái đầu
Mắt quầng thâm trũng vết đau
Bóng đêm thăm thẳm đẫm màu sương lam
Từ trong tiếng gọi trăm năm
Hạt ngang trái bỗng nảy mầm tốt tươi
Mờ xa trăng lạnh cuối trời
Soi ta quạnh vắng nhớ người quẩn quanh

THANKSGIVING 2012


« TRANG NHÀ »