Lặng Lẽ Ngày Qua

ngày 10.12.23


Thời gian tựa cánh chim bay
Thoáng ba vạn sáu ngàn ngày là bao
Chạy khỏi nước mới ngày nào
Bốn tám năm lẽ lệ trào tha phương

Cánh chim khuất bóng tà dương
Chiều thu lặng lẽ bên nương cúc vàng
Gió qua rèm chuông ngân vang
Lả lơi chiếc lá bên hàng giậu thưa

Nhớ ơi thuở thanh bình xưa
Xóm làng êm ả giặc chưa lộng hành
Giặc hồ phát khởi chiến tranh
Nồi da xáo thịt, đệ huynh hận thù
Mẹ bật khóc thay lời ru
Quê hương tơi tả, thừa dư muộn phiền
Cầu xin tiên tổ linh thiêng
Dẹp loài quỷ đỏ, giữ yên nước nhà

Đường về quê vẫn mờ xa
Ước mơ bỗng chốc nhạt nhoà khói sương
Tóc bạc trắng lòng vẫn vương
Tình quê tình nước dễ thường lãng quên

Thu vàng giữa cõi mông mênh
Điểm qua những thác cùng ghềnh đời tôi
Lá vẫn đổ, mây vẫn trôi
Có là sao nữa… dòng đời cũng qua./- 

Tháng 12/2023


« TRANG NHÀ »