Mẹ Thế Kỷ

ngày 3.05.22


Tôi ngồi bên cửa sổ
viết nhạc tính tình tang
Mẹ ngồi bên cạnh bình an
miệt mài biên chép từng hàng từng câu

Mẹ ngồi chép kinh Phật
tay run run từng nét vụng về
vừa chép vừa nhẩm đọc a ê
thương Mẹ quá
ôi một trời hạnh phúc

Tôi buông phím
nhìn Mẹ yêu một lúc
tự nhủ thầm, “Trăm tuổi được mấy ai”
chợt rùng mình nghĩ đến tương lai
khi nắng tắt hoàng hôn rụng xuống

Hạnh phúc của tôi bao người ước muốn
Mẹ trăm năm hồ dễ được bao người
Mẹ nhìn lên móm mém nụ cười
Hôn tay Mẹ hồn rưng rưng cảm xúc

Một trăm năm cùng dòng đời trong đục
Mẹ vẫn còn sáng suốt tinh anh
Chắp tay nguyện cầu cùng đấng cao xanh
phò hộ Mẹ sống vui cùng con cháu

Cuối Tháng 4/2022


« TRANG NHÀ »