Cuộc Đời Buồn Như…

ngày 6.02.24


Cuộc đời buồn như cây mùa thu
Gió tạt mưa rơi và sương mù
Lá rụng hết cành trơ trụi gốc
Hết cả rồi tiếng hát lời ru

Cuộc đời buồn như một cơn mưa
Muốn trút cả muộn phiền vào đất.
Cuộc đời buồn như chiều sắp tắt
Vấn vương hoài chút nợ phù vân.

Cuộc đời buồn như em và anh
Bước song song đi về vô định
Biết không thể vượt qua số mệnh
Thôi cũng đành cúi mặt chào thua

Cuộc đời buồn như lá cuối mùa
Cố bám víu trong ngày lộng gió
Như buổi chia tay nơi quán trọ
Nói giã từ không nỡ rời tay

Cuộc đời buồn như một cơn giông
Ai nỡ gây bão nổi trong lòng
Cuộc đời buồn như trong đêm tối
Nhưng mãi hoài với nhớ cùng mong./-

Tháng 1/2024


« TRANG NHÀ »