Cầu Bob Kerry – Omaha

ngày 14.09.22


Nếu bạn muốn đi từ Nebraska
Qua Iowa thăm viếng
Tôi sẽ chỉ bạn cách đi nhanh hơn hoả tiễn
Chỉ vài giây đồng hồ
Hay chỉ trong tích tắc thôi
Nhất định bạn sẽ đến được hai nơi

Đứng giữa phố Omaha
Trong một buổi sáng đẹp trời
Bạn sẽ thấy khung cầu Bob Kerry
bắc qua dòng thơ mộng Missouri
Chiếc cầu cong cong rất xinh vừa đủ rộng
Cho khách bộ hành và xe đạp dạo quanh
Nhất là vào những đêm gió mát trăng thanh
từng cặp tình nhân đi bên nhau nói lời tình tự
Giữa cây cầu (nửa dòng sông) là một lằn ranh lịch sử
phân chia hai tiểu bang chỉ bằng một vạch đơn thuần

Tôi đứng nơi nầy bỗng lòng xúc động, bâng khuâng
Khi nghĩ tới chiếc cầu Hiền Lương ở quê nhà chia đôi Nam Bắc
Cũng một lằn ranh
Nhưng ở đây thanh bình
Còn bên đất nước tôi với bao điều tang tóc
Đã có một thời – gà cùng một mẹ – bôi mặt đá nhau
Càng nghĩ càng đau
Nơi đây mới thật là thiên đường
Một xã hội có thừa tự do nhân bản

Nếu đến thăm Nebraska
Nên ghé lại Omaha
Nhớ đi thăm cầu vào buổi sáng
Đón bình minh chờ mặt trời lên
Hoà lòng cùng sông nước mông mênh
Hoặc đến đây trong một buổi chiều tà
Ngắm hoàng hôn cùng sông nước bao la
Đứng mỗi chân ở một tiểu bang để thấy lòng mình rộng mở.

Đầu tháng 9/2022


« TRANG NHÀ »