Này Em

ngày 24.10.13

Chút Hương Duyên Lỡ
Chạnh Lòng Cố Nhân


Ta cứ vẫn một đời thua thiệt
Nhắc làm chi những nghiệt ngã xưa
Biển đời sóng vỗ triền đưa
Kể như ta đã… tình chưa một lần

Nhìn trăng mờ tỏ từng không
Chơi vơi nỗi nhớ, niềm mong… ngại ngùng
Xót đời một đóa phù dung
Chút hương duyên lỡ… chạnh lòng cố nhân

Hôm nao… nghĩ tới hôm nao
Phải chi ta cũng như bao… cõi người
Hôn em… bám chặt môi cười
Để nghe thương tiếc chút đời phù vân
Kể như mình đã một lần
Nói lời hò hẹn ân cần đời sau
Nếu là duyên nợ gì nhau
Thì xin đừng để thương đau kiếp nầy

Trăng tàn cuối phố, non tây
Ta hình dung có một người lẻ loi
Giọt dài giọt vắn đầy vơi
Sao tương tư rụng cuối trời lãng quên

1998

(Trích trong tập thơ: Một Đời Tưởng Tiếc
Xuất bản 2002)


« TRANG NHÀ »