Ngày Cuối Năm 2021

ngày 1.01.22

Hôm nay ngày cuối năm
Ở Rừng Vua Kingwood
Khí hậu lại oi bức
Máy lạnh chạy không ngừng
Dẫu chung quanh là rừng
Đầy cây xanh bóng mát

Lá vàng rơi lác đác
Như cánh bướm thong dong
Vài chiếc rớt trên dòng
Suối thu gầy nhom nước
Cỏ ven bờ xanh mướt
Như chờ đón mùa sang

Tôi thả bước lang thang
Trầm tư cùng khói thuốc
Ôi mùa đông Kingwood
Nhớ năm nào tuyết rơi

Bỗng bóng dáng quê tôi
Ùa về bao ký ức
Ngổn ngang trong tâm thức
Là một đời trầm luân
Khơi nỗi buồn rưng rưng
Nhớ quê mình quá đỗi

Hôm nay ngày cuối năm
Ở Rừng Vua Kingwood
Gió trở mình cùng hàng thông vi vút
Tôi thẫn thờ đứng hát giữa vườn đông.

31/12/2021


« TRANG NHÀ »