TRĂNG CUỐI THU

ngày 30.12.21


Tối từ sở về, trăng treo đầu ngõ
Sáng dậy đi làm trăng ở đồi tây
Gió lùa bóng lá lung lay
Đêm qua, ngày sẽ qua ngày… dửng dưng

Nghe tiếng dế gọi từng canh vắng
Người nhớ người thức trắng canh thâu
Muốn đi vào mộng tìm nhau
Đường trăng cùng bước, tình sầu cùng chia

Rừng im tiếng, sương khuya lác đác
Hồn rung theo khúc nhạc Dư Âm (*)
Bao nhiêu nghĩa trọng tình thâm
Mà sao im tiếng, bặt tăm ơi người

Trăng lồng lộng giữa trời cô quạnh
Giữa tiết thu hơi lạnh canh tàn
Nhìn trăng mơ chuyện đá vàng
Dội vào tiềm thức những ràng buộc đau

Cuối Thu 2007

———————————-
(*) Bản nhạc Dư Âm của Nguyễn Văn Tý


« TRANG NHÀ »