Vào Thu
ngày 15.11.12Thu đã đến, cúc vàng đang nở rộ
Lá trên cành xao xác chuyện chia ly
Ở phương này tôi với mối tình si
Cùng với lá, với trăng vàng hiu quạnh
Thu đã đến gió đêm nay trở lạnh
Tôi bâng khuâng trong giấc ngủ chập chờn
Nhớ dáng ai nũng nịu với dỗi hờn
Ngồi nhìn biển tóc thậm thoài buông xõa
Tôi nghe sóng chập chùng bên ghềnh đá
Như lời than cô quạnh của riêng ai
Bỗng thấy buồn khi nghĩ đến tương lai
Ngày chợt ngắn, đêm vô cùng bất tận
18.10.2005
« TÔI VÀ MÙA THU 2012 | TRANG NHÀ | Tạp ghi » |