Vẫn Như Mùa Trăng Cũ

ngày 19.03.22


Trăng hôm nay tròn lắm
Mùa trăng đến rồi đi
Chỉ còn lại mối tình si
Qua bao năm tháng kiên trì nằm đây

Chong mắt ngó vầng trăng tròn vành vạnh
Ánh trăng vàng lóng lánh giữa từng không
Ngậm ngùi nỗi nhớ niềm mong
Hỏi trăng còn có trong lòng người xa

Hôm nay trăng rất sáng
Chắc cũng nhắc em lời hẹn ước năm nào
Cuộc tình mình vẫn nồng đậm trong chiêm bao
Ngày gặp lại…
Như bóng chim cuối đèo khi hoàng hôn rụng xuống

Dù là vậy
Cuộc tình không oan uổng
Đã cho ta một thời sống lại tuổi thanh xuân
Cũng có mong chờ, cũng có bâng khuâng
Khi vắng bóng hay những lần lỗi hẹn
Tiếc cuộc tình đã không trọn vẹn
Dù đã đi với nhau một quãng đường dài

Mình xa nhau rất tình cờ
Nhưng không phải lỗi của ai
Cũng chẳng biết tại sao phải như thế
Cũng không phải tại cuộc đời dâu bể
Chỉ đơn thuần chọn hai ngả song song

Tưởng xa nhau rồi sẽ hết đợi trông
Nhưng cứ mỗi mùa trăng lại thở dài thương nhớ
Dẫu đã biết mình không duyên không nợ
Sao vẫn còn vướng bận lòng nhau

Tình chúng mình không hận cũng không đau
Không mấy chốc tình chỉ còn kỷ niệm
Tình là tình có ai bao giờ đong đếm
Chỉ là duyên là phận phải không người./-

18/3/2022


« TRANG NHÀ »