Nhật Ký Một Ngày Qua

ngày 3.12.15

thu


Nghe thấy người ta đi chơi vùng biển
tui thẫn thờ chế biến mấy vần thơ.
Cứ nghĩ rằng mình cũng trong mơ
xập xí xập ngầu trúng ai thì trúng…

Chắc có người đang nằm mộng
thấy biển xanh cát trắng,
thấy đêm trăng rực rỡ sáng long lanh.
Thấy có tóc dài sánh bưóc bên anh,
nghe sóng biển dạt dào trong đêm vắng.

Rồi đến lúc phải trở về chốn cũ
để thấy đời như con nước mùa khô
chảy êm đềm qua ghềnh đá nhấp nhô
khi gió thay mùa hát lời ru trên lá!

Em sẽ chẳng bao giờ là người khách lạ
trên cuộc đời vốn lắm nỗi truân chuyên.
Người gặp người chắc lẽ hữu duyên,
khi chợt đến bên đời nhau rất lạ!

tháng 5/2006


« TRANG NHÀ »