BA MƯƠI NĂM – MỘT ĐỜI NGƯỜI

ngày 16.02.11


Về TTL

Em còn nhớ ba mươi năm về trước
Hát bài tình ca “Kể Chuyện Trong Đêm”
Tặng các anh lính mới ở Quang Trung
Cũng mùa hạ, cuối tháng năm, sáu chín

Em đài các với giọng ca cao vút
Em hồn nhiên trong chiếc áo màu vàng
Anh thả hồn theo tiếng hát đài trang
Và khe khẽ ngâm bài thơ hoa cúc

Ba mươi năm theo dòng đời trong đục
Bóng hình xưa cũng chợt đến chợt đi
Bỗng hôm nay ta gặp lại nhau đây
Nghe tiếng hát làm xôn xao tấc dạ

Không hẹn mà gặp nhau trên đất lạ
Biết nói gì, “chỉ toàn chuyện không quen”
Em ngỡ ngàng, ta cũng “vẻ xa xăm”
Nói được vài câu chúc điều may mắn

Gửi tặng em tập thơ như lời hứa hẹn
Xem chuyện ngày xưa đã thật sự quên rồi
Ba mươi năm cũng cả một đời người
Anh cầu chúc em vô vàn hạnh phúc

Ba mươi năm … ôi dòng đời trong đục
Còn biết nói gì câu chuyện ngày xưa
Ba mươi năm bao ngày nắng đêm mưa
Bao nhiêu nợ bấy nhiêu tình … câm nín

Houston 30.05.1999

(Trích trong tập thơ: Một Đời Tưởng Tiếc
Xuất bản 2002)


« TRANG NHÀ »