Trăng Xuân

ngày 28.03.22


Mấy từng xanh trăng vàng lóng lánh
Ta một mình ngắm ánh trăng vơi
Xuân về hoa lá xanh tươi
Bên ni ta lại nhớ người bên tê

Người bên tê đi về trong mộng
Ta cách người biển rộng muôn trùng
Bao giờ mình lại tương phùng
Kể nhau bao nỗi nhớ nhung đọa đày

Đời vàng võ, tháng ngày qua vội
Tóc bạc màu với đợi cùng mong
Sợ rồi cũng chỉ hoài công
Làm răng xoay trở giữa vòng trầm luân

Nghĩ như rứa bâng khuâng tấc dạ
Xót xa lời vàng đá năm nao
Chín tầng trăng rọi trời cao
Đêm qua thảng thốt, rạt rào nhớ thương

Tháng 3/2011


« TRANG NHÀ »