THU TRONG MÀU KỶ NIỆM

ngày 12.10.15


Tôi vẫn nhớ mãi chiều thu năm trước
Mình yêu nhau khi gió chở mùa sang
Trong mắt em giờ lá đã hoe vàng
Còn kỷ niệm mình tôi trong nỗi nhớ

Tôi lặng ngắm mùa thu về trước ngõ
Lá trên cành xao xác chuyện chia ly
Đất trời buồn như một gã tình si
Ngày chợt ngắn, đêm chợt dài bất tận

Tôi tự hỏi có bao giờ hối hận
Chuyện tình yêu bỗng chốc hóa cơn đau
Tôi hỏi hoài hỏi mãi cả nghìn câu
Thu đã đến, thu cũng đi cùng lá

Cây đứng lặng nhìn lá rơi buồn bã
Chuyện chúng mình thôi trả lại trăng sao
Lá lìa cành mặc gió cuốn về đâu
Khi tình đã quay lưng về bến khác

Tôi đứng lặng giữa chiều thu ngơ ngác
Trong tim tôi màu kỷ niệm xanh buồn
Nhặt lá vàng trong xao xuyến nhớ thương
Người con gái mang tình về bến lạ

09.2002


« TRANG NHÀ »