Một Ngày Không Bình An

ngày 20.05.22


Buổi sáng ra vườn nghe gió hát
Ôi lời ru của mẹ thiên nhiên
Tạm quên đi những nỗi muộn phiền
Thân chiến bại, quê hương không giữ được

Buổi trưa bắt võng dưới hàng cây
Kẽo kẹt đu đưa với tháng ngày
Đầu bạc quê người, hồn viễn xứ
Một đời bỗng chốc thoáng mây bay

Buổi tối ra ngồi vườn sau
Khánh ngân gõ nhịp, điệu sầu vút cao
Bầu trời vằng vặc trăng sao
Quê hương mờ khuất biết bao giờ về

Giấc khuya trăn trở nghe gió gọi
Đốt thuốc ra hiên ngắm trời mây
Tiếng dế tàn đêm buồn diệu vợi
Sương bạc chập chùng lạnh bờ vai

Quay lại chỗ nằm ru giấc ngủ
Giấc ngủ lạc loài vẫn treo cao
Ước nguyện quay về thăm chốn cũ
Chỉ là mộng mị với chiêm bao

Đầu tháng 5/2022


« TRANG NHÀ »