Thay Một Lời Xin Lỗi
ngày 13.04.15Ôi năm tháng vẫn vô tình đi tới
Mà em tôi cứ lặng lẽ như tờ
Để tôi buồn tôi dệt mộng thành thơ
Đóng thành tập, để chồng lên ký ức
Tôi cố chờ em trong ngày sinh nhựt
Đọc em nghe những nhung nhớ đợi chờ
Chỉ em xem những con chữ bơ vơ
Cứ cựa quậy cho rối mù tim óc
Tôi vẫn tưởng, tôi một đời ngang dọc
Sẽ không đau chuyện nhi nữ thường tình
Cũng không màng nghĩ tới chuyện tử sinh
Nhưng từ gặp em biết mình lầm lẫn
Tính đùa dai làm cho em tức giận
Nhưng tình em có xao lãng bao giờ
Vẫn nồng nàn như ý nhạc, lời thơ
Vẫn chung thủy như đò xưa bến cũ
Tôi yêu em, ngôn từ nào cho đủ
Chỉ biết trên đầu nhật nguyệt soi chung
Tôi biết em sẽ độ lượng, khoan dung
Giúp tôi quẳng gánh sầu oằn vai gánh
Tôi con người chứ phải đâu thần thánh
Dẫu yêu em trong ngang trái, muộn màng
Mùa đông qua rồi, xuân thắm đã sang
Hoa nở rộ, bướm nô đùa trong nắng
Cho tôi trả hết thời gian trống vắng
Để nghe tiếng cười, giọng nói thân yêu
Cho trả luôn những đêm lạnh cô liêu
Để được ấm trong tình em miên viễn
Đầu tháng 4/2015
« Vườn Xuân Kingwood | TRANG NHÀ | Nỗi Đau Âm Ỷ » |