Ai Điếu Tiễn Cụ Diệu Phước Phan Thị Liên

ngày 29.11.23

Ai điếu

Thay lời bạn lính Yên Sơn
Thơ chia lệ nóng ngậm sầu phương đông
Cánh bay Tổ Quốc Trấn Không
Phi bào đã xếp tang bồng tịnh yên

Vậy mà

Dù đã biết ngày này sẽ đến
Nhưng nghe tin lòng vẫn bàng hoàng
Ôi người mẹ của đàn con viễn xứ
Đã giã từ bể khố trầm luân
Đêm khô khốc người ngưng nhịp thở
Bên đàn con canh thức miên trường
Không cam tâm không ngừng hy vọng
Nhưng hỡi ơi! Nước mắt vẫn lưng tròng
Những giọt lệ khô đầy tràn mắt mở
Như người đi chưa thỏa dạ cam lòng.

Ơi người mẹ chân trần xứ Quảng
Đạp chông gai sỏi đá đi lên
Dù từng bước nhọc nhằn khôn xiết
Vẫn kiên cường giữ tấm lòng son
Trên hai vai gánh trần ai đã mỏi
Nhưng trái tim vẫn giữ nhịp Việt Nam
Bước qua đời ngoài trăm năm lẻ
Đã gối đầu hai thế kỷ tai ương
Dạy nuôi con bằng tấm lòng của biển
Nhờ ơn đời hậu duệ tụ nghĩa đường
Chỉ tiếc là mẹ chưa tận hưởng
Để cho con trả hiếu tận tường

Lời người dạy vẫn còn nguyên trong dạ
“Sống chính nhân phải biết thẳng lưng”
Người ở lại, cháu con còn ở lại
Không thể quên ơn trọng nghĩa dài
Người để lại gia tài phúc đức
Đã bạc đầu con chưa trọn đáp đền.
Mượn khăn tang con gói lời hiểu để
Nguyện làm người như ý mẹ hằng mong
Con tiễn mẹ lên thuyền Bát Nhã
Vượt sông đời về cõi vô cùng
Đốt nhang thơm đưa đường hướng Phật
Từ ngày xanh mẹ đã dặn dò
Mẹ ơi mẹ trần gian là cõi tạm
Thường trú trăm năm vẫn thiếu thừa
Tử biệt sinh ly vô thường nhân thế
Đã biết mà sao vẫn nát lòng đau.

Con tiễn mẹ ngậm ngùi tiễn mẹ
Thân nhân đưa chung một tấm lòng
Tiễn hương linh Tây phương siêu độ
Sinh ký tử quy mẹ đã về.

Vuông tròn quá ải trăm năm lẻ
Mãn nguyệt ơn đời mẹ thăng hoa
Nhang thơm nến trắng dâng toàn ý
Dập đầu bái lạy tiễn người đi,
Mẹ ơi xin mẹ an tâm nhé
Qua cầu sinh tử tái sinh kỳ.

Túy Hà


« TRANG NHÀ »