Mùa Trăng Lại Đến

ngày 17.01.24


Nì cô nhỏ đêm nay trăng lại sáng
Tui lại một mình thơ thẩn dưới trăng
Nghĩ tới cô nơi mạn bắc lạnh căm
Mà lòng chợt thương ơi, thương quá đỗi

Ước gì cô ở đâu đây… hờn dỗi
Tui sẽ xin trời kéo vội làn mây
Chắc được nghe mùi hương tóc ngất ngây
Trong bóng tối vị son môi chắc ngọt

Nói chuyện trong mơ hơi mô ốt dột
Đừng giận tui rồi trằn trọc cả đêm
Để hai phương trời không nhích xa thêm
Cho nhung nhớ lại tràn trên gối mộng

Nì cô nhỏ trăng tầng cao lồng lộng
Biết cô có đang dõi mắt ngó lên
Vẫn nhớ hoài cô hứa sẽ không quên
Ở mỗi mùa trăng mình cùng chung ngắm

Cô nhỏ ơi đang nhớ cô nhiều lắm
Mong một ngày tương ngộ sẽ không xa
Xót xa trong lòng tháng lại ngày qua
Lời hẹn ước vẫn chỉ là mộng ước

Đêm Thượng Nguyên 2010


« TRANG NHÀ »