Thiệp Xuân Gửi Tịnh Yên

ngày 10.03.09


Gửi người phố Núi

Trên phố Núi mùa Xuân về lơ đãng
Nghe buồn ơi, ly rượu lạnh chiều nay
Khói ở đâu làm đôi mắt cay cay
Nhìn quanh quất chỉ một màu tuyết phủ

Lệnh Hồ Đại ca nì đây ly rượu
Của bạn bè từ vạn dặm đường xa
Uống ly đầy mừng thân phận chúng ta
Người giữ núi, kẻ chăn bò mệt nghỉ

Đàng nào chúng ta chẳng là dân Mỹ
Thôi đêm nay nhậu xỉn để quên đời
Giao thừa của ai, mặc, vén môi cười
Đầy ly cạn, cạn ly đầy cho đã

Cống hỷ phá sầu

(Trích trong tập thơ: Một Đời Tưởng Tiếc
Xuất bản 2002)


« TRANG NHÀ »