Thơ Vui

ngày 6.11.09


Để trả lời … vài câu hỏi … một nửa trăm năm

Lòng đại dương có thuỷ triều lên, xuống
Và cuộc đời có lúc nọ, lúc kia
Người với người cũng lúc hợp, lúc chia
Như thời tiết có ngày mưa, ngày nắng

Thì Tiên Bác cũng lúc ồn, lúc lặng
Cũng buồn vui như muôn vạn sanh linh
Những khi vui thì tức cảnh sanh tình
Khi buồn bã chỉ mình ên túy lúy

Tiên thường vui … vì cầm tinh con khỉ
Sợ thị phi nên tránh né là hơn
Thích những lời nhã nhặn, thuận ngôn
Và sợ lắm chuyện nói năng tục tĩu

Tiên coi bự nhưng cái gan nhỏ xíu
Bị hăm he là lo vọt một khi
Còn nếu ai nhỏ nhẹ cười khì
Thì Tiên cứ vô tư xông tới

Thật ra cũng chẳng có gì là mới
Để thưa cùng quý cô bác bà con
Cũng chả gì để gọi dở, nói ngon
Chỉ thô thiển một vài dòng tâm sự

Chúng ta cùng lìa quê xa xứ
Chỉ có tình bè bạn, đồng hương
Dù giữa người còn có lẽ ghét, thương
Nhưng ai cũng thích khen hơn chê trách


Đừng ai bảo Tiên gia làm phách
Tội lắm người ơi!
Chắc lão già rồi!

07.03.2002


« TRANG NHÀ »