Cuối Năm 2020

ngày 1.01.21

Hôm nay ngày cuối năm
Ngồi rị mọ viết cho được một bài thơ chúc Tết
Đắn đo hoài vẫn không nghĩ ra điều gì hay hết
Nên cứ viết xuống rồi lại bôi xoá bỏ đi

Ngồi nghĩ quanh
Nghe tiếng máy sưởi chạy rù rì
Ngoài trời lạnh nhưng chắc không lạnh bằng phương bắc
Mặc thêm chiếc áo
Bước ra sân sau hút thuốc
Ngó mông lung thấy sương bạc giăng mờ
Miệng phì phà
Đầu lại tìm kiếm vần thơ
Nhưng ý tưởng cứ phảng phất bay theo khói thuốc
Rít hơi cuối thấy chân tay lạnh buốt
Bước lại vô nhà uống ly rượu cuối năm.

Ừ đã cuối năm!
Đã 45 năm cái cuối năm ở đất nước nầy rồi đâu ít
Mà đường về quê càng ngày càng mờ mịt
Biết bao giờ thăm lại được chốn ấu thơ
Biết có được không
Hay chẳng bao giờ
Như phận lá khi đã lìa cành bay về đâu ai biết

Ngày cuối năm ngồi đây tưởng tiếc
Thương đời mình
Thương cả vạn đời đau
Rượu cạn chai
Lòng đầy ắp nỗi sầu
Nghe tiếng gió đuổi nhau qua thềm vắng
Giờ cuối năm không gian trầm lắng
Chép nốt bài thơ
Tiễn năm cũ
Đêm tàn!


« TRANG NHÀ »