Nghe Ai Ru Khẽ Bên Đời

ngày 26.02.22


Nghe câu ru khẽ bên đời
Ngắm trăng bỗng nhớ một người cách xa
Anh ơi bóng xế trăng tà
Tình em vàng võ ngày qua ngày. Buồn!
Mây che, núi chắn trùng dương
Hai đầu nỗi nhớ niềm thương căng tràn
Sợi buồn nhỏ giọt mang mang
Bên đời hiu quạnh, bẽ bàng lời ru

Bên này trời đã vào thu
Sáng ra tê lạnh, trên đầu sương giăng
Nghe lời ru bỗng băn khoăn
Soi gương đầy những vết hằn thời gian
Sợi buồn nhỏ giọt mang mang
Lời ru khẽ như lời than phận người!

08092004


« TRANG NHÀ »