Một Giấc Mộng

ngày 10.12.15

trang thu


Đông chưa về hương xuân phơi phới
Được tin nàng sẽ tới thăm tôi
Mừng vui tràn ngập người ơi
Sáng nay hoa cũng hé cười đầy sân

Ngồi nghe tiếng khánh ngân rộn rã
Cùng tiếng chim vang cả góc trời
Tường vi rực rỡ xinh tươi
Khóm hoa cúc cũng reo vui rực vàng

Dạo bước dưới những tàng cây lá
Gió thu vờn lả tả lá bay
Bên kia suối vắng đàn nai
Nhìn quanh ngơ ngác, nắng mai chan hoà

Dừng chân bên cụm hoa tím dại
Chú bướm vàng ngần ngại bay cao
Rừng thông hoà nhịp xôn xao
Lòng vui như sóng dạt dào biển khơi

……

Bỗng dưng đứng giữa nơi xa lạ
Bên tai nghe tiếng quạ kêu vang
Sương rơi mờ mịt dặm ngàn
Suối reo róc rách, thác ngàn ru đêm

Đất dưới chân chợt mềm như bột
Cả thân người đột ngột lún sâu
Kêu gào chẳng thấy ai đâu
Chung quanh chỉ có một màu thê lương

Giữa tuyệt vọng mở bừng con mắt
Vui còn hơn vừa bắt được vàng
Nhưng trong đầu vẫn mơ màng
Vẩn vơ tự hỏi liệu nàng đến chăng

Nhìn ra hiên ánh trăng lạnh buốt
Ngồi suy tư gần suốt canh dài
Nghe như tiếng gió bên tai
Thì thầm thương nhớ, vẫn hoài mong nhau

Trọng Thu 2015


« TRANG NHÀ »