Nợ Duyên/Duyên Nợ

ngày 6.10.14


Cuộc sống bon chen, người ta thường nói
“Đến với nhau phải là nợ là duyên
Không phải tình cờ, cũng chẳng ngẫu nhiên
Như thời khắc có sáng trưa chiều tối”

Nợ với duyên làm chi cho rắc rối
Chờ đêm về ta nhập mộng rong chơi
Nắm tay nhau đi cuối đất cùng trời
Trong hoan lạc, chẳng cần lời hẹn ước

Dẫu là nợ cũng chẳng làm chi được
Mỗi con đường về một ngả tương lai
Dẫu là duyên cũng lúc đúng khi sai
Như giọt mưa rơi trên cành cây mục

Cứ mặc kệ, rong chơi trong một lúc
Tính toán làm chi cho nẫu cả người
Rồi nếu mai này đôi ngả đôi nơi
Không trách oán, không giận hờn duyên nợ

“Như sao hôm sao mai không cùng ở”*
Nhưng vẫn cùng chung trong một bầu trời
Cứ xem như chỉ là cuộc rong chơi
Để mơ mộng cho ấm lòng khoảnh khắc

Một Đêm Thu trời nóng 2014


« TRANG NHÀ »