Đau Thương Nhắc Nhớ
ngày 9.09.11Gửi đây tấm lòng chia sẻ 11/92001
Tuôn dòng lệ cho những người nằm xuống
Nỗi đớn đau đốt cháy tim gan
Ôi một trương bi lụy thương tang
Nhắc ta nhớ thời Mậu Thân ở Huế
Bạo ngược, Cộng nô bao giờ cũng thế
Mạng con người như cỏ rác vô tri
Ác mộng theo ta từ thuở xuân thì
Giờ tái diễn khiến hồn ta quằn quại
Ta choáng ngợp trong bi thương vạn đại
Cảm thấy mình bất lực giữa hờn căm
Đau nỗi người, đau phận Việt Nam
Cố không khóc mà lệ cứ trào dâng mãi
Mấy hôm nay ta như người ngây dại
Chúa Phật đâu rồi cứu độ chúng sinh
13092001
(Trích trong tập thơ: Một Đời Tưởng Tiếc
Xuất bản 2002)
« Ngày xửa ngày xưa… | TRANG NHÀ | LÁ CUỐN VỀ MÔ » |