Không Biết Nữa

ngày 9.03.15

trai ngang


Không biết nữa – tình mình duyên hay nợ
Cứ hỏi lòng càng lúc mịt mờ thêm
Ngày lại ngày qua lúc nào cũng nhớ
Nhất khi trăng vàng rạng rỡ về đêm

Không biết nữa – sao xông vào ngang trái
Rối cả đời, loạn từng bước chân qua
Vẫn quay quắt và nhìn nhau ái ngại
Giọt nắng lung linh trong buổi chiều tà

Không biết nữa – chắc mai trời vẫn sáng
Gió sẽ về, chim sẽ gọi bình minh
Mình khắc khoải cùng nỗi lòng đoài đoạn
Khi nhận ra đã hết một mùa tình

Không biết nữa – cố quên nhưng khó quá
Bao năm rồi chứ ngày bữa chi đâu
Vờ quay mặt kể như mình xa lạ
Khua động trong tim là những giọt sầu

Không biết nữa – mình yêu nhau lầm lỡ
Mỗi con đường có riêng một lối đi
Chỉ lo lắng khi ân tình vỡ lỡ
Có một người vẫn nặng mối tình si

Valentine 2015


« TRANG NHÀ »