BOSTON, MÙA THU và NGƯỜI PHƯƠNG NAM

ngày 17.12.10


Về Boston – từ trên cao nhìn xuống
Thấy lá vàng-xanh-đỏ cả một phương
Gió từng cơn thốc lạnh cổng phi trường
Nghe như có tiếng thu vàng réo gọi

Ta phương Nam, biển mông mênh một cõi
Lòng đại dương phủ rộng cả tháng năm
Mặc thu vàng, hạ đỏ, xuân thắm, đông phong
Vẫn phanh ngực đứng giữa trời túy lúy

Nay thương bạn – một lần đi Bắc Mỹ
Trời Boston, thu chớm đã lạnh căm
Áo phương Nam vài chiếc chẳng ấm thân
Phơi đáy cốc, cúi chào nàng thu đến

Nào bạn quý – Hãy cùng ta nâng chén
Hát bài mùa thu lá đỏ, lá vàng
Để khi vụng về đông cuối, xuân sang
Không ai tiếc khi tóc xanh nhuộm tuyết

Nào bạn quý – Hãy cùng ta uống hết
Người phương Nam kẻ phương Bắc gặp đây
Gió thu về đùa nghịch lá vàng bay
Nghe xao xuyến như hồn thơ trở giấc

101999

(Trích trong tập thơ: Một Đời Tưởng Tiếc
Xuất bản 2002)


« TRANG NHÀ »