Bạn Xưa

ngày 30.06.19


Tôi có những ông bạn
Gọi mầy tao như xưa
Có thằng râu tóc lưa thưa
Có thằng bạc trắng khi vừa làm sui

Gặp lại nhau rất vui
Kể nghe toàn chuyện cũ
Chuyện bá láp của thời quân ngũ
Cũng kết thành kỷ niệm khó phai

Đã 40 năm dài
Kể từ ngày làm lính
Gặp lại nhau không ngờ, không tính
Thương làm sao một thuở ngang trời

Có lắm chuyện buồn cười
Cũng lắm điều lãng nhách
Giờ kể ra không ai phiền, ai trách
Lại thấy thương vô bến, vô bờ

Nghĩ năm xưa quá khờ
Đúng một bầy cả quỷnh
Bỏ trường lớp để đâm đầu vào lính
Cũng chỉ vì hai chữ Không Quân

Dẫu nhiều chục mùa Xuân
Chuyện vẫn như còn mới
Ai cũng biết thời gian không chờ đợi
Bạn thân ơi, ngày họp mặt xin về

Tháng 6/2019


« TRANG NHÀ »