Tiễn Biệt

ngày 7.01.24


Tôi buồn lắm tiễn em về lối cũ
Chiều phi trường vươn vải nắng vàng hoe
Nước mắt sũng buồn giọt ngọc tròn xoe
Rơi thánh thót vào hồn tôi tỳ vết
Nghĩ tôi yêu em hơn bao giờ hết
Mỗi một ngày tình sâu đậm hơn thêm
Biết bao lần tôi đã thức trắng đêm
Vì thương nhớ, vì nỗi đau chia cách

Trong lưu luyến tôi hôn lên mái tóc
Tiếng chia ly sợ phải nói thành lời
Em quay đầu giấu những giọt lệ rơi
Vai rung khẽ, nhói buồng tim bối rối
Chợt khi nghe tiếng nhân viên thúc hối
Bàn tay nào cố bấu chặt bàn tay
Có khi nào buồn hơn buổi chiều nay

Tháng 10/2014


« TRANG NHÀ »