Cho Một Chuyến Đi

ngày 18.06.12


mùa ở đây chói chang, rực rỡ
đỏ như màu phượng vĩ xa xưa
hoa bằng lăng đã nở lưa thưa
ve rộn rã gọi tràn nỗi nhớ

nắng gay gắt héo khô cây cỏ
làm châu thân xâm xấp mồ hôi
chợt nhớ lần tương ngộ năm nao
em xâm xấp thơm mùi da thịt

mới đây đã chân mây mù mịt
nơi em về hoa cỏ đón mời
ở phương này tôi vẫn riêng tôi
đi giữa hạ thu về trong mắt

rất trân trọng tấm lòng son sắt
và chữ tình vẫn ngọt đầu môi
nhìn phương em xa tít mù khơi
trong tâm tưởng đong đầy nỗi nhớ

Cuối tháng 5/2012


« TRANG NHÀ »