Viết giùm cho bạn

ngày 6.11.23


(viết giùm cho một người bạn gửi cho vợ yêu)

Lòng anh trải hết trong thư
Mong em đọc kỹ, từ từ hồi tâm

Mây vẫn bay hoài trên đầu ngọn núi
Ngàn năm qua chẳng thay đổi là bao
Nhưng tình em tha thiết mới hôm nào
Nay phai nhạt… lời yêu tìm không thấy

Tự xét mình không làm gì sai quấy
Luôn luôn một lòng tin tưởng thương yêu
Nhỏ nhẹ quan tâm, trìu mến nuông chiều
Dường chẳng đủ để vun bồi hạnh phúc

Sông kia có khúc đời người có lúc
Hy vọng thời gian thay đổi tim em
Mong chúng ta trở lại thuở êm đềm
Cùng đi trọn đường tình duyên đã định

Bởi anh tin vợ chồng là thiên mệnh
Muốn hay không cũng phải hết kiếp nầy/-


« TRANG NHÀ »