Hóa Thân

ngày 9.10.14


Hãy tưởng tượng tôi hóa thân giọt nước
Từ vòi sen rất từ tốn tuôn ra
Thấm suối tóc huyền, ve vuốt làn da
Lăn nghịch ngợm qua đồi nương tươi thắm

Hãy tưởng tượng tôi là làn nước ấm
Từ vòi sen rung nhẹ phủ châu thân
Làn nước hân hoan ôm trọn vai trần
Cho da thịt ai bừng lên sức sống
Giữa ngày trọng đông bên ngoài lạnh cóng
Giữa căn phòng cô tịch ngả màu đêm

Hãy tưởng tượng trong một buổi chiều êm
Ngày nắng hạ oi nồng nóng bức
Tôi dòng nước trong hồ bơi xanh mát
Ôm gọn em từng nét thẳng đường cong
Vỗ về em với gợn sóng lăn tăn
Cùng tiếng nhạc chiều đưa em vào mộng

Trong tất bật, trong gian nan cuộc sống
Tôi giọt mồ hôi, tôi giọt lệ sẻ chia
Tôi cũng hóa thân thành giọt sương khuya
Rơi trên tóc.. hồn thơ ai chợt thức
Cũng có thể là giọt mưa lất phất
Rơi nghiêng nghiêng quanh quất lối ai về

Tưởng tượng thôi để từ giã ngày hè
Cùng với lá thu về ngang qua ngõ
Biết đâu được tôi hóa thân thành gió
Mang hương thu ươm hoa cúc thêm vàng

Chớm Thu 2014


« TRANG NHÀ »