Em Ơi! Nếu Có Bao Giờ Mình Gặp Lại
ngày 5.06.17Tôi chạnh nghĩ nếu một ngày gặp lại
Tôi và em, chúng mình sẽ ra sao
Tưởng tượng thôi mà lòng đã nôn nao
Tim loạn nhịp, bâng khuâng buồn như lá
Cây khô héo mơ hoang trong nắng hạ
Tôi bơ vơ mộng huyễn giữa dòng đời
Phép mầu nào rơi rụng xuống em, tôi
Như cây lá đợi mưa rào bất chợt
Tưởng tượng thôi nếu gặp em đột ngột
Em reo vui như hoa cỏ gặp mưa
Hay đứng tần ngần như lá đong đưa
Khi cơn gió hè mong manh chợt đến
Tôi sẽ mừng em trong vòng định mệnh
Nếu mỗi người đã mỗi ngả phân ly
Tôi sẽ chôn vùi kỷ niệm, tình si
Sẽ mỉm nụ cười vẫy tay từ biệt
Tôi quay lưng dù lòng đầy nuối tiếc
Hạt sương nào đậu được trên cành khô
Cứ cho là mình gặp gỡ trong mơ
Khi ánh sáng xuyên qua vuông cửa hẹp
Dẫu là thế vẫn mong ngày nắng đẹp
Gặp lại em mùa xuân trải trên cây
Vẫn mơ màng hơi ấm của bàn tay
Chuyển cảm xúc cho hoa đời tươi thắm
082011
« Thêm Một Lần Từ Biệt | TRANG NHÀ | Một Thời Cắp Sách » |