Tình nghĩa hai chúng ta

ngày 6.02.12


Ta cuồng ngạo xa em
Xa cuộc tình thơ mộng
Giận ta em theo Cộng
Ta vui đời phi công

Tưởng như vậy là xong
Khi miền Nam sụp đổ
Ta trên đường biệt xứ
Em theo Cộng về thành

Biền biệt hai mươi năm
Không một lời một chữ
Ta làm thân lữ thứ
Xót xa đời tha hương

Ta tưởng chuyện yêu thương
Được chôn vào dĩ vãng
Nhạt phai cùng năm tháng
Cùng tuổi đời bâng khuâng

Nhưng trong lần về thăm
Kỷ niệm xưa mời gọi
Cốt tìm em để nói
Lời chúc mừng vu vơ

Như gặp nhau trong mơ
Em bàng hoàng xúc động
Như gặp nhau trong mộng
Ta ngỡ ngàng chơi vơi

Rồi kỷ niệm ngày thơ
Tranh nhau về cuồng loạn
Trong mơ hồ tình bạn
Có cay đắng tủi hờn

Ta không mong gì hơn
Được thấy em hạnh phúc
Giữa giòng đời trong đục
Giữa xã hội suy đồi

Gặp lần này rồi thôi
Dù còn yêu còn trọng
Nhưng lằn ranh Quốc Cộng
Vẫn khó thể đổi thay

Hôm nay mình chia tay
Chiều tháng Mười oi ả
Cỏ cây cùng hoa lá
Như lặng lẽ thở dài

Nào ai biết tương lai
Mình có còn gặp gỡ
Nhưng mong rằng ơn nợ
Đừng chua xót đời nhau

Ngày tháng thoáng qua mau
Kiếp con người ngắn ngủi
Mai cùng về cát bụi
Trả đời cho tư duy


« TRANG NHÀ »