Mai Tôi Về

ngày 28.07.10


Mai tôi về qua thăm xóm nhỏ
Thăm hàng cau trồng từ độ tôi đi
Mấy năm dài buồn bã, chia ly
Không biết nó cao hơn hay đã chết
Vì từ độ giặc về
Muôn người sầu lo, sợ sệt
Cơm không đủ ăn
Áo không đủ mặc
Thì hơi sức nào mà vun tưới hàng cau

Mai tôi về thăm ngõ trước, vườn sau
Có còn khoe sắc những hoa hồng, hoa huệ
Hay đã bị lũ người man rợ
Cuốc bỏ đi để trồng đậu, trồng mì

Mai tôi về đòi lũ cuồng si
Trả lại mấy nương rẩy của Ba tôi
Đã dày công nhọc nhằn khai phá
Để Người không còn âu lo buồn bã
Và sớm hôm an vui với đám rẩy, khu vườn

Mai tôi về thăm dăm ba thửa ruộng
Vào độ tôi đi lúa mới đòng đòng
Chắc Ba tôi chỉ còn làm chủ không công
Cũng gặt hái , cũng cấy cày
Nhưng đã có bạo quyền quản lý

Mai tôi về
Vì quê hương tôi không là nước Mỹ
Tôi sẽ về
Để góp phần xây dựng lại giang san
Để tiếp tay đánh đuổi lũ bạo tàn
Để giành lại sự tự do và no cơm, ấm áo
Vì nó mặc nhiên là hoài bão
Của gần sáu chục triệu dân
Đang khao khát từng ngày

Mai tôi về để mắt Mẹ thôi cay
Vì nước mắt ngậm ngùi
Hay nỗi uất hờn tràn vỡ

Mai tôi về với ruộng vườn màu mỡ
Với bờ tre xanh
Với thôn xóm thân tình
Trả lại cho người đời sống văn minh
Những vật chất xa hoa
Những đua đòi phù phiếm

Đất nước tôi
Dù ngàn đời chiến tranh
Dù trăm năm chậm tiến
Nhưng tôi cũng sẽ về
Để chung sức với mọi người
Làm rạng rỡ Việt Nam

Oakland 1980

(Trích trong tập thơ: Cho Quê Hương – Tôi – Và Tình Yêu
Xuất bản 1998)


« TRANG NHÀ »