CHÀO MÙA HẠ 2024
ngày 22.06.24Nắng rực rỡ, chào mùa hè về đến
Gió qua rèm xào xạc tiếng khánh ngân
Lũ bướm nhởn nhơ khóm cúc ngoài sân
Trên cành lá lũ ve sầu thánh thót
Khói thuốc vờn quanh khơi mầm ý nhạc
Từng dải mây trời tạo dáng nguồn thơ
Thuốc lá đầu môi tìm đến suối mơ
Ngồi trên cỏ nghe âm vang róc rách
Bốn mươi chín năm vẫn là lữ khách
Trên quê hương của dân chủ tự do
Dẫu an bình, dẫu đầy đủ ấm no
Nhưng tiếng gọi quê hương luôn vang vọng
Nghĩ đến đây khiến cõi lòng dậy sóng
Nỗi nhớ dạt dào, khoé mắt chợt cay
Cùng tiếng thở dài đốt thuốc liền tay
Bơi chới với trong dòng sông kỷ niệm
Soi bóng mình… tóc không còn sương điểm
Mà bạc phơ như mây trắng ngang trời
Tôi quặn lòng thầm gọi quê hương ơi
Có lẽ không còn có ngày trở lại
Nước mắt chực trào, cõi lòng tê tái
Tiếng ve sầu lại hoà nhịp vang vang
Xuân đã qua rồi, hạ đỏ vừa sang
Mùa tiếp nối mùa…
Bốn mươi chín năm ròng rã.
« Chia Tay Chiều Cuối Hạ | TRANG NHÀ | Chỉ Là Ảo Ảnh » |