MƯA CUỐI THU
ngày 12.12.13Thu đã muộn nhưng trời vừa trở lạnh
Mưa phất phơ đẫm ướt lá thu vàng
Gió chuyển mùa mang hơi lạnh ùa sang
Ngồi với tách cafe chào buổi sáng
Mưa tí tách ngoài hiên nghe lãng mạn
Ở thư phòng nhịp bút viết bài thơ
Thả tâm hồn bay cùng mộng cùng mơ
Bay lãng đãng theo lá vàng lìa cội
Con chim sẻ lạc bầy trông rất tội
Đứng co ro bên bát đựng thức ăn
Gió thu về khua từng chặp phong linh
Nghe thanh thoát như giờ công phu sáng
Trời âm u với sắc màu đục xám
Và lòng anh tràn ngập bóng hình em
Mỗi độ thu về càng nhớ thương thêm
Nhớ hơi lạnh lần tương phùng thuở trước
Xếp tập giấy bước ra ngoài châm thuốc
Xuýt xoa cùng cái lạnh buổi tàn thu
Hỏi chiếc lá vàng gió cuốn về đâu
Khi đông đến, xuân tàn rồi hạ thắm
Anh dõi mắt nhìn lên trần mây xám
Như kiếm tìm một mầu nhiệm đi ngang
Rớt xuống đời xóa bỏ những hợp tan
Cho ly biệt không còn chia hạnh phúc
Gió buốt lạnh, hút đã tàn điếu thuốc
Bước quay vào cùng nỗi nhớ bâng khuâng
Nghe trong hồn vang từng đợt khánh ngân
Như có tiếng cười gọi tên nỗi nhớ
Cuối thu 2011
« Tàn Thu và Nỗi Nhớ | TRANG NHÀ | NHỊP GÕ THỜI GIAN » |