Nỗi Buồn Không Tên

ngày 11.10.23


Đêm qua đi vào mộng
Không gặp người trong mơ
Nhìn trời cao đất rộng
Cho buồn lòng hồn thơ

Sáng nay trời trở lạnh
Ngồi bên tách cà phê
Nghe thời gian gõ nhịp
Trên lá thu bên hè

Buổi trưa đời tất bật
Cùng ngựa sắt ruổi dong
Nghe hương thu ngào ngạt
Thấy nao nao trong lòng

Chiều đi trong lặng lẽ
Từng vạt mây lang thang
Bỗng nghe lòng quạnh quẽ
Tiếc thương câu đá vàng

Đêm về như cổ tích
Sương thu rơi mênh mang
Nhớ ai trong tiềm thức
Héo khô cùng thời gian

Ngày đầu thu 2014


« TRANG NHÀ »