Ảo Ảnh

ngày 28.05.10


Em đi ra đi rồi
Vượt khỏi tầm tay với
Bên cánh cửa hòang hôn
Anh ngồi nghe thương nhớ

Thôi rồi em hởi em
Anh men rượu say mềm
Tiển em về nẽo ấy
Mưa nhòa đan sâu đêm

Tình yêu đang xây ngôi
Anh bỡ ngỡ lên ngồi
Đâu ngờ rằng ảo ảnh
Nhận duyên tình tả tơi

Anh dang rộng tầm tay
Đón gío mùa heo mây
Ôm yêu thương ngày cũ
Mộng đời anh đâu hay

Chiều lá đổ xác xơ
Nụ hoa tàn bơ vơ
Ngập hồn anh dâu bể
Em về theo cơn mơ

Theo thời gian qua mau
Giờ kỷ niệm xanh màu
Bao yêu thương nhung nhớ
Xin vẹn gìn cho nhau.

(Trích trong tập thơ: Cho Quê Hương – Tôi – Và Tình Yêu
Xuất bản 1998)


« TRANG NHÀ »