Đêm Đen

ngày 31.05.10


Một màu đen u tối
Đêm kéo về khắp lối ngập hơi sương
Im lặng, hoang vu, lạnh lẽo khôn lường
Những hoạt cảnh khắp nẻo đường biến mất
Mùi máu tanh phảng phất
Cảnh chết chóc thê lương
Bãi tha ma tràn ngập trên chiến trường
Tiếng ri-rích của từng khớp xương, thớ thịt

Tiếng đại bác chợt nổ
Xé không gian rít gió ghê hồn
Tang tóc, thê lương, gục ngã dập dồn
Bao cảnh huống nát lòng trên vạn nẽo
Ôi buốt giá một màu đen lạnh lẽo
Một màu đen che khuất cảnh hoang tàn
Nát ngọc, phai vàng
Đổ vỡ, lầm than
Bao đau khổ, bao héo mòn, bao tủi nhục

Tiếng nguyện cầu âm thầm
Lời khấn vái lâm râm
Xin cho sự sống bình yên trọn vẹn
Nhà cửa, bạc tiền, nhiều hứa hẹn
Xin bức màn đêm hy vén cao lên
Xin tiếng bom đạn bớt vang rền
Cho ánh sáng mông mênh hòa vũ trụ
Xin cho cảnh thanh bình trong lạc thú
Cho nhân dân tròn giấc ngủ yên lành
Xin chan hòa ánh sáng của bình minh
Cho đêm tối bớt hãi hùng, sụp đổ
Cho vàng thái dương tỏ lộ
Để san bằng mọi thống khổ của quê hương

28041975

(Trích trong tập thơ: Cho Quê Hương – Tôi – Và Tình Yêu
Xuất bản 1998)


« TRANG NHÀ »