Tiếng Hát Giao Mùa
ngày 18.02.24Biết về đâu khi mùa Đông ập tới
Bóng xế ngã dài, thời khắc nhanh chân
Không biết về đâu, chân bước bâng khuâng
Mà nhịp gõ thời gian không chậm lại
Ta nhớ người, ruột gan buồn tê tái
Tưởng dễ quên, có quên được lúc nào
Đêm rất dài với mộng huyễn, chiêm bao
Ngày qua vội, vắng tiếng cười giọng nói
Ta quay quắt trong nhớ thương vời vợi
Chiều sắp tàn cùng sương bạc mênh mang
Ngồi nghêu ngao với nốt nhạc cung đàn
Lòng xa xót từng lời thơ ý nhạc
Tình yêu đó có bao giờ đổi khác
Như câu ca “Thư Tình Cuối Mùa Thu” (1)
Ta xa người “Đâu Phải Bởi Mùa Thu” (2)
Cũng không thể “Xa Rồi Mùa Đông” (3) lạnh giá
Người ơi người! Đừng buồn ta nữa nhé
“Mười Năm Yêu Em” (4) hồ dễ nhạt phai
Dẫu thế nào cũng mong ở ngày mai
Xuân tươi thắm, mùa tình nhân lại đến
Đầu Tháng Hai /2015
——————————–
(1) Phan Huỳnh Điểu
(2) Phú Quang
(3) Nguyễn Nam
(4) Trầm Tử Thiêng
« My Valentine! | TRANG NHÀ | Đừng Hỏi tuổi Tôi » |