XIN CAN EM

ngày 30.01.09


 Nhỡ em chết anh sẽ rầu thúi ruột
Đêm quên ăn, ngày bỏ ngủ chẳng chơi
Giở chứng điên cứ nhảm nhí nói cười
Tiền phung phí mua XO uống suốt

Em mà chêt anh làm sao sống được
Ai nấu cơm, ai giặt giũ áo quần ?
Ai vỗ về khi làm việc đau lưng
Ai nấu đồ nhậu anh khề khà mỗi tối

Em mà chết thì quả là rắc rối
Cuộc đời anh sẽ xáo trộn lu bù
Làm sao anh nuôi dạy thằng cu
Còn cái hĩm ai đón đưa đi học

Anh đàn ông thiệt khó coi, nấu khóc
Thôi em ơi đừng chết nữa nghe em
Hăm he hoài mà không chất, buồn thêm
Nhỡ chết thiệt … anh làm sao xoay trở

08.10.2002


« TRANG NHÀ »