Nghĩ Vụn Cuối Năm

ngày 27.01.22


Cuối năm bên tách cà phê nóng
Lặng ngắm mây bay trên tầng cao
Đã nhạt rồi những hoài vọng, khát khao
Khi nắng tắt, hoàng hôn đầy mây xám

Dẫu là thế không hẳn màu ảm đạm
Chuyện đất trời mặc khải có ích chi
Chuyện ở đời sum họp với chia ly
Yêu ghét, buồn vui con người tự tính

Chỉ quắt quay nhớ một thời làm lính
Mộng ngang trời mong trấn giữ quê hương
Mộng không thành thân trôi nổi tha phương
Ngoảnh mặt giật mình tóc râu bạc trắng

Đốt điếu thuốc, nghe chung quanh quạnh vắng
Lẽ vô thường… hắn bất giác cười khan
Xuân sắp về khắp trời đất hân hoan
Tết sắp đến cho mùa vui mở hội

Dù thế nào vẫn đưa chân bước tới
Muốn hay không chẳng thay đổi được đâu
Thưở tung mây đã là mộng ban đầu
Thời lướt gió nay đã là dĩ vãng.

Tháng Giêng 2022


« TRANG NHÀ »