Nỗi Nhớ Ngập Lòng
ngày 21.01.22Từ ngày thôi không gặp
Người như cánh chim trời
Làm sao quên được người ơi
Bao nhiêu tình nghĩa một đời cưu mang
Kỷ niệm như cơn lốc
Nửa khuya dựng ta ngồi
Tay ôm gối mộng nhớ người
Nhớ vòng tay nhỏ, nhớ lời dấu yêu
Cố dỗ giấc… không thể
Ra hiên ngồi nhìn trăng
Thuốc vàng tay, lòng băn khoăn
Mong cầu hạnh phúc, bình an cho người
Trăng tháng Giêng vàng úa
Cô đơn giữa từng không
Gió lùa xào xạc rừng thông
Sương khuya thấm ướt cõi lòng nhớ ai
Biết rằng không thể khác
Nhưng sao cứ tương tư
Cuộc tình mười mấy năm dư
Dễ gì phai nhạt, đâu như qua đường
Tin yêu không tỏ được
Ôi nặng lòng xiết bao
Người ơi duyên muộn tình sau
Nhớ cay ánh mắt, thương bào buồng tim
17/1/2022
« Biển Gọi | TRANG NHÀ | Quê Cũ Mờ Xa » |