Giận anh

ngày 15.11.08


Ngày hôm qua nghe bạn bè bàn tán
Anh la cà, lạng quạng với Nguời Ta
Nét trang dài, dáng thanh tú, mặt hoa
Ừ, tôi biết, tủi phận mình nên khóc

Tôi vẫn biết anh mặt dày, lừa lọc
Nhưng tại sao cứ mơ mộng viễn vông
Vẫn luôn luôn nuôi hy vọng trong lòng
Và khao khát một tình yêu diễm ảo

Nhưng …
Anh về đi, mặc đời tôi giông bão
Để tôi yên trong huyễn hoặc trăng sao
Dù con tim đã rướm máu, đớn đau
Trong tuyệt vọng với duyên tình đơn lẻ

Em ơi bớt giận:
Nì em đừng nghe người ta
Lời qua tiếng lại dèm pha tầm phào
Mộng mơ tiếng hát ngọt ngào
Nhớ nhung dáng ngọc biết bao nhiêu chiều

Xuân về sao vẫn tịch liêu
Sao em hờ hững tình yêu nồng nàn

2000


« TRANG NHÀ »